Yêu Anh Không Dám Nói


Mấy hôm nay em buồn

Hồn thơ bỏ đi luôn

Nhớ anh lệ tràn tuôn

Tìm thơ không thấy nguồn


Anh có nhớ em không

Tình mình ôi mong manh

Đôi trái tim bé bỏng

Giữa cuộc đời bão giông


Em vẫn thế một lòng

Không gì thay đổi được 

Như trăng ngà soi bóng 

Giữa dòng nước mênh mông


Em không dám mơ xa

Tình như biển bao la

Nhưng anh ơi em ước

Tình là bản tình ca


Thiết tha như chiếc lá

Liền cành chẳng muốn xa

Như mây bay đợi gió

Như đời em có anh


Tình vẫn mãi trong xanh

Đẹp như thơ trong tranh


Khánh Vy_04/05/18




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả