VỀ VỚI BIỂN
Ta lại về với biển chiều nay
Biển vẫn xanh sóng vẫn rì rào
Ta đắm mình trong làn nước mát
Lịm hồn chìm trong ngọn sóng trào
Ta lại về với biển thân yêu
Nằm im trên cát đón gió chiều
Nhìn mây bàng bạc bay trong nắng
Nghe chừng như bớt nỗi cô liêu
Ta lại về đây biển , biển ơi !
Sao nghe nhung nhớ ngất khung trời
Trong biển chiều mình ta chợt nhớ
Bao lời tình tự của người thôi
Ta lại về lang thang biển vắng
Tìm mãi nơi đây một bóng hình
Sóng vô tình xoá đi tất cả
Dấu chân người bên dấu chân ta
Ta lại về với biển trùng xa
Biển vẫn xanh , sóng vẫn rì rào
Lại đắm mình trong làn nước mát
Mà nghe thương nhớ chợt dâng cao .