Thi phẩm GIÁO CHÚNG RĂN MÌNH
Tác giả : Ls. HƯƠNG ĐỘ
Nghĩa phụ sưu tập - 2
-----------------
+ Cái khó của người sưu tập là, tác giả đăng
bài, có khi ghi ngày DL. ÂL, có khi không ghi như vậy.
NST căn cứ theo thứ tự trên trang cá nhân của tác giả
---

THẢO XÁ HIỀN CUNG
----------------------
Thảo xá hiền cung thờ rất lạ
Quả càn khôn giữa thật nghiêm trang*
Bên nam Di lạc bên kia Mẹ
Di tích không ai chịu bảo toàn
Thảo xá ngày nay thành thánh thất
Háo danh cai Quản cũng lên lầu
Ba gian nghi thức không còn nữa
Hậu thế sưu tầm biết kiếm đâu
* sau30/4/1975 Quả càn khôn bị cháy bí
mật .bát quái Đài giữ nguyen,nhưng thờ Thiên nhãn
HĐ 15/4/2018
Al 30/2 năm mâu tuât
-----------------
ĐẠO HƯ NGƯỜI CHẾT
-------------
Đạo hư người chết vật điêu tàn
Chớ nghĩ xa vời trí chẳng an
Môn đệ ai làm sai nấy chịu
Nhìn đời tệ hại luận hoang mang
Mang bệnh hơn thua nhãm nhí hoài
Tu không tự sửa cứ chê bai
Tín đồ có kẻ mê người sáng
Luận giỏi..hành thì cứ trật sai
HĐ 14/4/2018
Al 29/2/năm mậu tuất
--------------
THƯƠNG YÊU
--------------------
Thương yêu hai chữ thích ngồi chung
Khi đã tách ra nghĩa chẳng cùng
Thương của Chí Tôn trùm vạn vật
Yêu dành trai gái Đạo không tùng
Thương yêu Đại Đạo nay thành luật
Hoà ước còn ghi chẳng phải thường
Tà quái biện phân sai ý nghĩa
Chánh tà hai mặt... Một con đường
HĐ 13/4/2018
Al 28/2/năm mậu tuất
-----------------
LÀM THƠ PHỤNG SỰ
-----------
Làm thơ phụng sự Đạo kỳ ba
Thánh ý chuyển sang Ý đậm đà
Kinh điển vô cùng cao cả đó
Không bằng thuận hướng bước theo cha
Theo cha, cha trước đến ta sau
Chung hưởng Thiên ân rực rỡ màu
Trong đó ẩn tàng Tiên Phật đủ
Bao gồm tất cả chín tầng cao
HD 7/4/2018
Al 22/2/năm mậu tuất
--------------
THẤT THỆ SA TRẦM
-----------------
Con người Trời phú một Chơn tâm
Bởi thích quỉ ma mới lạc lầm
Theo bọn phàm phu hành luật cấm
Quên đường lương thiện bỏ cao thâm
Ma bày tội ác liền say đắm
Mẹ dạy cao siêu chẳng chịu tầm
Mưu chước ma vương là hố thẩm
Ai mà thất thệ sẽ sa trầm
HĐ 6/4/2018
Al 21/2/năm mậu tuất
--------------
NHƠN SANH
----------------
Trần thế nhơn sanh tiếp nối hoài
Lớp già vắng bóng trẻ lên thay
Áo cơm nuôi sống người thừa thiếu
Sao chẳng công bình lỗi tại ai???
Đời chẳng giống nhau có số phần
Người danh quyền lớn kẻ Lê dân
Làm sao trả lại công bình nhỉ???
Nhân quả biết sao hết chuyển vần
HĐ 5/4/2018
Al 20/2/năm mậu tuất
-------------
VÍA QUAN ÂM
-----------
Tháng hai mười chín Vía Quan âm
Chẳng chịu vào ngôi Phật vị cầm
Nhơn loại còn đau người vướng bận
Hằng theo Cứu vớt kẻ sa trầm
Trầm luân trần tục Phật bà khuyên
Hãy ráng tu nhanh đúng mối giềng
Đại Đạo Tam Kỳ Trời giáng lập
Bằng không sẽ đọa khổ triền miên
HĐ 4/4/2018
Al 19/2/năm mậu tuất
---------------
VUI BUỒN
------------
Vui buồn như gió thoảng mây bay
Đừng giữ trong tâm hại xác hài
Hộ pháp dạy khuyên đừng giữ nộc
Người tu rèn luyện chớ hành sai
Phàm phu vướng víu tu hành khó
Tánh Thánh dồi trau thoát đọa đày
Hãy nhớ biển đời còn cám dỗ
Lời thề hằng giữ chớ lung lay
HĐ 3/4/2018
Al 18/2/năm mậu tuất
---------------
ĐÃ LÀ NỮ PHÁI
----------------
Đã là nữ phái trọng thân mình
Đừng để người đời họ rẻ khinh
Tứ đức tam tùng tròn bổn phận
Phu Thê mẫu tử đẹp gia đình
Lựa là chức sắc càng trăm triệu
Hà huống Thiên phong gấp vạn nghìn
Đại Đạo kỳ ba Thiên vị nữa
Chức quyền vô giới Mẹ Thầy binh
HĐ 2/4/2018
Al 17/2/năm mậu tuất
---------------
TRANH LUẬN LÀM GÌ
---------------
Tranh luận làm gì đúng với sai
Rồi sinh hờn giận ghét nhau hoài
Hiến thân dám ký là cao cả
Cắt ái ly gia đáng phục tài
Thị phi Thầy cấm nên từ bỏ
PHỤNG sự nhơn sanh nhớ hết lòng
Nếu cả đều chê vai chức sắc
Cơ đồ Đạo nghiệp có thành không?!?
HĐ 1/4/2018
Al 16/2/năm mậu tuất
-----------------
VÍA THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN
-------------------
Lão Quân ngày Vía tháng hai rằm
Tiên Đạo nhiệm mầu triết lý thâm
Tam Giáo không quyền năng giải thoát
Thay quyền Phật Tổ Đức Quan Âm
Tiên gia Lý Bạch đang thay thế
Khổng Thánh hiệp Thiên pháp nhiệm cầm
Biến chuyển càn khôn Trời chưởng quản
Từ đây nhơn loại hết sa trầm
HĐ 31/3/2018
Al 15/2/năm mậu tuất
-------------------
CÔNG VIỆC MỖI NGÀY
------------------
Gia đình Đạo sự phụng song song
Sáng sớm nấu ăn để sẵn chồng
Dọn dẹp cửa nhà rồi đến chợ
Trở về may áo nộp tròn công
Cả ngày một chuỗi liền tay óc
Suốt tháng mươi lần đổi trái bông
May mắn cuối đời chay trọn vẹn
Tuổi già hết cảnh cháu con bồng
HĐ 30/3/2018
Al 14/2/năm mậu tuất
---------------
ĐỜI LÀ SÂN KHẤU
----------------
Ngày tới sao ta cứ ngủ hoài
Vầng dương lố dạng rực ban mai
Nuôi thân rau cải nên thay đổi
Dưỡng xác cá tôm chớ miệt mài
Chức sắc thói phàm bia rượu bỏ
Thiên phong tánh Thánh giữ trường chay
Sống đời nào khác chi sân khấu
KHôn chọn cho mình đóng một vai
HĐ 29/3/2018
Al 13/2/năm mậu tuất
--------------
LỤC DỤC
---------------
Lục dục * là ma phải loại trừ
Người tu vì nó cuộc đời hư
GIÁC quan cám dỗ còn thêm ý
Mấy kẻ thông minh biết chối từ
Chối từ mắt đẹp với êm tai
Ngon miệng, mũi thơm đẹp xác hài
Còn cái vô hình là ý tưởng
Luôn mồm ngụy biện đúng thành sai
HĐ 28/3/2018
Al 12/2/năm mậu tuất
* nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt, thân, ý
---------------
ÂM CỘNG ÂM THÀNH DƯƠNG
------------------
Làm thơ đừng viết chuyện vu vơ
Rất phí thời gian thật uổng giờ
Nên tải Thánh Ngôn truyền khắp chốn
Đó là ước vọng Mẹ Thầy mơ
Thầy mơ vì không có nhân thân
Lại chẳng phàm Ngôn thật rất cần
Trời với người đời nên hiệp nhứt
Như anh mù mắt cõng què chân
HĐ 27/3/2018
Al 11/2/năm mậu tuất
---------------
TÌNH & LÝ
------------
Tình lý muôn đời chẳng thuận nhau
Trái tim khối óc đã riêng màu
Thương yêu thế tục luôn nhu nhược
Công chánh Thánh Thần tột đỉnh cao
Cái dở quỉ ma theo khảo đảo
Phần hay chức sắc cố rèn trau
Chánh tà hai nẻo Thiên phong chọn
Môn đệ trời CHA đáng tự hào
HĐ 26/3/2018
Al 10/2/năm mậu tuất
-------------------
BÁT NHÃ THUYỀN - 2
-------------------
Bát Nhã Thuyền nay phải kéo đi
Không cho đặt máy thật ly kỳ
Thuận tùng Thiên ý nhơn sanh thuận
Đã hết vạn thù ắt phải qui (1)
Qui hiệp vạn dân lại một nhà
Dưới quyền cai quản một Trời Cha
Thương yêu hòa thuận vui ngày mới
Thế giới tưng bừng rộn tiếng ca
(1) - Nhứt bổn tán vạn thù,
vạn thù qui nhứt bổn.
HĐ - 25-3-2018
Âl 9/2/năm mậu tuất
---------------
THỪA HÀNH VÔ TỘI
----------------
HỒ BẢO ĐẠO khuyên thật tuyệt vời
Đàn em nhẹ dạ tưởng trò chơi
Không tuân Thượng cấp sanh điên đảo
Chống lại anh em khiến rối bời
Chức sắc còn mê ma quỉ khảo
Thiên phong chưa sáng hổ lang mời
Chủ mưu đắc tội thừa hành chẳng
Thấu hiểu lý này trí thảnh thơi
HĐ 24/3/2018
Al 8/2/năm mậu tuất
---------------
BÁT NHÃ THUYỀN
-----------------
Bát Nhã thuyền xưa chỉ kéo đi
Qua sông phải sóng đẹp uy nghi
Ngày nay đặt máy thành xe cả
Pháp loạn đành cam biết nói gì !
Nói gì cho hết chuyện xưa nay
Chẳng lẽ bàn qua tán lại hoài
Minh thệ Thánh Ngôn còn sửa chữ
Rõ ràng hiện tại : “đổi” thành “thay” (1)
(1) - xưa : chẳng đổi dạ đổi lòng.(đúng)
nay : chẳng đổi dạ thay lòng.(sai)
HĐ - 23-3-2018
Âl 7 /2/năm mậu tuất
----------------
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
----------------
Đại Đạo Tam Kỳ phổ Độ ghi
Làm sao thực hiện pháp vô vi
Thánh Ngôn Thầy dạy đừng lầm tưởng
Tìm chỗ ẩn thân để trụ trì
Trì tụng mỏ chuông đủ bốn thời
Trai thì gắng giữ đủ mười thôi
Thọ truyền bửu pháp ngày qui hiệp
Bạch Ngọc Huỳnh kim có chỗ ngồi
HĐ 22/3/2018
Al 6/2/năm mậu tuất
----------------
ẨN DƯƠNG NƯƠNG PHẬT
-----------------
Ẩn dương Nương Phật thuộc kỳ hai
Chức sắc Thiên phong thích trổ tài
PHỤNG sự chúng dân gìn lẽ phải
PHỔ truyền Chơn đạo dạy người sai
Tam kỳ rực rỡ tư duy mới
Tứ chuyển rạng ngời ý nghĩ hay
Tôn giáo cao siêu còn thiếu sót
Làm sao sánh được Đức Cao Đài
HĐ 21/3/2018
Al 5/2/năm mậu tuất
------------------
TRÁCH NHIỆM
------------
Trách nhiệm cầu xin thế trật rồi
Thi hành chu đáo mới tròn ngôi
Gần xa Hội Thánh ban không chối
Nghèo khó đạo đồng muốn được thôi
Khấn Mẹ ban ơn tâm trí sáng
Cầu Cha giúp sức huệ linh bồi
Thánh Ngôn Thầy dạy bài thi khó
Đậu mới vinh quang xứng chỗ ngồi
HĐ 20/3/2018
Al 4/2/năm mậu tuất
--------
Nghĩa phụ nhớ con, góp thơ cho vui :
--------
THÀNH LẬP TRUNG TÂM
-----------------
Lâu lắm rồi ba chẳng viết thơ
Tâm tư trải rộng vượt ven bờ
Đem nằm suy gẫm chưa ưng ý
Phụng sự còn nhiều những ước mơ
Mơ có Trung Tâm Phụng Sự thành
Chánh quyền cho phép mới nên danh
Ba về bên Úc xây cơ nghiệp
Đất nước tự do dễ thực hành
BC - 20-3-2018
--------------
VỊ NHÂN SINH
------------
Hộ pháp dạy khuyên chẳng có nhiều
Hiến thân phụng sự thật cao siêu
Cứ lo tranh cải rồi hờ hững
Thành chẳng thực thi cứ bỏ liều
Thiên Thượng là Trời lòng quãng đại
Hổ lang chúng quỉ, phá cho tiêu
Chúng sanh cần... Đến là chân lý
Tân pháp kỳ Ba ấy Giáo điều
HĐ 19/3/2018
Al 3/2/năm mậu tuất
----------------
VAY TRẢ NHÃN TIỀN
-----------------
Đời tệ nên Trời mới giáng lâm
Dạy khuyên sanh chúng những sai lầm
Lê dân sung sướng đồng an lạc
Khi chết siêu thăng chẳng đọa trầm
Nay đúng kỳ ba Đạo giáo truyền
Người tu chân thật sẽ thành tiên
Những ai giả dối nhiều đau khổ
Lành dữ trả vay tại nhãn tiền
HĐ 18/3/2018
Al 2/2/năm mậu tuất
--------------------
YÊU ĐỜI
-------------
YÊU người mới dám bước đi xa
MẾN cả nhơn sanh khổ lắm mà
GIA cảnh túng nghèo cơm áo thiếu
ĐÌNH đường thăng thoát chước tà ma
PHỤNG hành chức sắc Cha vui dạ
SỰ nhận Thiên phong Mẹ thửơng trà
ĐẠI chí phát huy cơ nghiệp lớn
ĐẠO là hơi thở của đời ta
HĐ 17/3/2018
Al 1/2/năm mậu tuất