Mai (3)

Mai em về nhặt chiếc lá mùa Thu
Ôm nỗi nhớ giã từ ngày tháng cũ
Đóa hoa cúc chợt âu sầu ủ rũ
Cánh vụng về ru mộng ngủ nghìn năm.

Mai em về hỏi ngọn gió miền xa
Thương nhớ nắng của chiều tà mùa Hạ?
Cành lan trắng yêu một thời hối hả
Gió ngậm nguì ray rức ngả nghiêng không?

Mai anh đi trời bên em mưa đổ
Hay lụa vàng nắng bỡ ngỡ lung linh?
Con phố nào náo nức hay lặng thinh
Đưa hay tiễn cuộc tình mình vời vợi?

Mai anh đi tháng và ngày ở lại
Dĩ vãng nào khờ dại vẫn nâng niu
Nụ yêu đương như vạt nắng vừa xiêu?
Mai chỉ thế ...nắng và chiều ..bất hủ.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả