CHIỀU CHƯA EM ?
Chiều chưa em ..ngà nắng vỡ ngoài sân?
Cho ngọn gió ngại ngần về thăm phố
Cơn mưa lạ lại vô tình giọt nhỏ
Màu Thu vàng úa mấy độ vì mưa ?
Anh mong chiều chỉ để được nhớ em
Ru giọt nắng vừa ướt mềm óng ả
Trách tỉ tê bóng xế chiều buông thả
Tô vụng về Thu hối hả tương tư
Rồi nhặt lá giửa mùa Thu tiếc nuối
Một cuộc tình ở đoạn cuối ..chia tay
Dẫu hương nắng đọng ở khuôn lá ấy
Mãi mê chi? chiều vùng vẫy ..bàng hoàng.
Cùng cuối ngày ướp vị nắng hôm xưa
Ru nhung nhớ, giọt dư thừa mưa đổ
Gió đi qua, dường như là bỡ ngỡ
Có ngậm ngùi, có toan dỗ giấc ngoan?
21/09/2007.