Bút Họa Bài -Thanh Nhung
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


PHẠM KHANG
BÀI HÁT MUỘN CHO EM..






em ơi...dù cách xa
mây vẫn theo về bên lối nhỏ
hoa vẫn hồng tươi dưới gót chân xinh...
em ơi...dù cách xa
chim vỗ cánh ngang trời em có thấy
mang thư tình anh gửi tới cho em...
em ơi...dù cách xa
bài hát muộn gọi mùa về thương mến
gọi tên người anh quyết một lòng yêu...
em ơi...dù cách xa
em ơi
dù cách xa...
PK...

Bài Hát Muộn Cho Anh ....

Anh ơi… tình cách xa
Mây bồng bềnh lối về con suối nhỏ
Hoa đẹp muôn thuở dáng gót đôi chân…
Anh ơi… tình cách xa
Cánh bồ câu bay lưng trời dù thấy
Nhận thư tình anh con chữ ngọt ngào…
Anh ơi… tình cách xa
Tiếng gọi mùa Bài Hát Muộn mến thương…
Anh ơi…. Đừng quên nhé….!
tên của người anh lãng tử 
là em...
Anh ơi… tình cách xa
tên của người anh lãng tử 
là em...
Tịnh Nhung !

.




















.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả