Theo Giòng .
Đời ví như giòng nước
Tháng ngày mải miết xuôi
Thả lòng như chiếc lá
Bập bềnh theo sóng trôi.
Không cần đâu bến bãi
Chẳng ngại chuyện lở bồi
Ngày lên rồi nắng tắt
Cứ vòng quanh nhau thôi.
Đời lo cho mệt óc
Hơn thua nhau từng lời
Mưu toan và giả dối
Còn gì khi tay lơi ?
Ta ví mình như lá
Trên giòng đời nổi trôi
Vô tư cùng năm tháng
Thả mình ngắm trăng soi.
Bảo đời luôn khuấy động
Nhưng tất cả phù vân
Hợp tan rồi biến đổi
Trong một cõi hồng trần.
Ta giờ thân yên tịnh
Không màng chuyện tranh đua
Đời có ai xuân mãi
Mà chẳng chạm thu mùa!
Linh hồn người bé nhỏ
Nên giữ thật yên bình
Thả mình như chiếc lá
Mặc giòng đời phiêu linh ..
Huyền Lâm .