AI TRẢ LỜI GIÙM...

Em hỏi câu: Đất nước sẽ về đâu?
Rồi cám cảnh thương đời chị Dậu
Em đã biết và mọi người đều biết:
Tụt dốc không phanh kéo cả xuống mồ

Em xót xa vì đất nước bốn nghìn năm
Rạng rỡ non sông ông cha để lại
Bao thăng trầm vẫn hiên ngang tồn tại
Lại chui đầu vào thòng lọng ngoại bang

Em đớn đau vì những cánh rừng vàng
Cây trụi hết còn đất cằn sỏi đá
Mùa mưa bão cả miền xuôi miền ngược
Lũ lụt hoành hành gây chế chóc tang thương

Em buồn thảm vì trên khắp quê hương
Những dòng sông xanh những cánh đồng bát ngát
Chỗ thành sân gôn chỗ mọc lên cao ốc
Biệt phủ huy hoàng đắp từ đất nghĩa trang

Dòng sông Đáy đen ngòm quằn quại chết
Tìm lại đâu dào dạt sóng sông Cầu
Điệu hò xứ Huế cũng lạc điệu từ lâu
Cô gái lái đò trên sông Hương đớn đau lòng Tố Hữu

Biển bạc em ơi giờ biến thành hiểm họa
Cá chết trắng bờ do quái vật Formosa
Nhưng con thuyền bé nhỏ ngoài khơi xa
Bị nhấn chìm bới diều hâu cướp biển

Dải lụa bờ dài hơn ba nghìn cây số
Những cảng cá muôn đời tấp nập những mùa vui
Thế mà giờ ngư dân cũng lâm cảnh tả tơi
Vì bị bán để cho tư nhân xây resort

Điều đáng nói là nguồn tiền đen tối
Của kẻ thù luồn lách để tuồn sang
Triệt tận gốc những lá cờ đỏ sao vàng
Khẳng định chủ quyền hàng ngày bay trên biển

Em ơi em trải nỗi buồn da diết
Câu hỏi nhói lòng: đất nước sẽ về đâu?
Khi vườn rau bị tàn phá bởi bầy sâu
Và to nhỏ chuột từng đàn rúc rích

Em đừng quá lo vì những khoản nợ
Vừa chào đời đã phải gánh trên vai
Trí tuệ sẽ làm ra của cải em ơi
Con Rồng cháu Tiên rất nhiều người giỏi

Em tin đi sức mạnh lòng dân là vô địch
Vẫn còn đó ánh SAO KHUÊ rực sáng ỨC TRAI
Lời mẹ ru êm tha thiết câu Kiều 
Đất nước bốn nghìn năm không cam chịu nhục

Sẽ vươn lên trong xu thế toàn cầu
Nền dân chủ xây nước Việt bền lâu.

Đất nước sẽ về đâu?
Câu trả lời các thế hệ mai sau hồi đáp.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả