Khùng !?

Trần gian có lắm người thơ 
Thêm ta vô nữa 
thở vừa đầy chum 

Trần gian có lắm kẻ khùng 
Thêm ta vô nữa 
trùng phùng nhân gian 

Trần gian lắm kẻ háo danh 
Thêm ta vô nữa 
chiến tranh nổ bùng 

Nằm xem thiên hạ vẫy vùng 
Vung đao, múa kiếm, 
anh hùng bốn phương 

Ta về đứng giữa vô thường 
Xếp bằng tọa thị 
xem thường thế nhân 

Thơ kia ta vứt vào chum 
Danh kia ta ném 
một chùm xuống sông 

Với tay giữ một chữ khùng 
Quăng lên, rớt xuống 
tay cung giữa trời 

Nghêu ngao ta  khóc ta cười 
Vẫy tay ta thoát 
bể đời trầm luân 

Miên Du Dalat 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả