THƠ GỞI MÙA XUÂN VIẾT TỪ MÙA HẠ
THƠ GỞI MÙA XUÂN VIẾT TỪ MÙA HẠ
Giữa mùa hạ anh vẫn nhớ mùa xuân
Mùa đẹp đẽ hoa vàng mấy độ
Em lộng lẫy không cần son phấn
Mưa xuân làm ướt những đồng khô
Anh vẫn nói mùa xuân là duy nhất
Cũng như em là duy nhất trên đời
Dẫu cuộc sống muôn đời là tất bật
Em yêu làm đời anh thảnh thơi
Giờ mình đã xa rời mùa xuân cũ
Anh mong chờ ngày xuan mới về đây
Em ngồi trước hiên nhà tư lự
Mùa xuân hồng từ cuối chân mây
Thơ anh gởi mùa xuân từ mùa hạ
Có nỗi buồn nỗi nhớ nỗi đau
Em giờ dẫu đã làm người xa lạ
Anh vẫn còn yêu em đậm sâu
trần minh hiền