HẾT RỒI
Hết rồi tình của em ơi
Trái tim yêu cũng bồi hồi xót xa
Đoạn đường ta đã đi qua
Chỉ là bóng xế chiều tà vắt ngang
Thôi còn gì để sang trang
Có chăng là chút muộn màng máu tim
Chúng mình chẳng nợ không duyên
Mơ hoang chỉ chuốc ưu phiền trần gian
Quên đi giấc mộng đá vàng
Trái tim người cũng đa mang ít nhiều
Duyên thơ một sớm một chiều
Chông chênh thành bại lắm điều thị phi
Đã từng chua xót phân ly
Đã từng đắng chát cũng vì người dưng
Nợ tình chẳng nệ chung lưng
Mộng nay đã hết thì dừng... rẽ ngang
Hoa chiều cam phận đa đoan
Anh về cắt mối giây oan với đời
VŨ HOÀNG MAI
01/03/2018
