THƯƠNG MÙA HẠ CŨ

Em đi rồi nắng hạ cũng bâng khuâng
Chú ve sầu bần thần trong nỗi nhớ
Chiều không em cỏ hoa tàn héo úa 
Anh thẫn thờ dạo lại bản tình ca

Tình nhân ơi sao không thể chung hòa 
Dư âm cũ lệ nhạt nhòa ướt gối 
Ngày em đi anh nghẹn ngào sầu tủi
Một nỗi buồn len lỏi thoáng qua tim

Em đi rồi cũng vắng bặt tiếng chim 
Chỉ còn lại nỗi niềm chưa cạn tỏ 
Chiều hoàng hôn chiều tàn thu lá đổ 
Anh thẫn thờ khe khẽ gọi tên em

VŨ HOÀNG MAI 
27/06/2018






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả