Rắn Liu Điu
Than ơi! đất nước Việt Nam
Rồng đâu chẳng thấy, thấy toàn liu điu !
Nhìn đâu cũng quá tiêu điều
Nước non một đám quạ , diều phanh thây
Rừng xưa giờ trọc cả cây
Biển xanh bãi cát bầy nhầy thịt da
Bao nhiêu kẻ đã không nhà
Ruộng vườn nhà cửa ông cha để dành
Chỉ còn một mảnh đất xanh
Bị ngay quy hoạch tanh bành xẻ chia
Các quan với đám chầu rìa
Vắt cho cạn kiệt chớ hề nương tay
Miệng thời non nước đêm ngày
Nhưng lòng đã tính lá bài chuồn êm
Nên giờ cứ vét vơ thêm
Mặc ai than khóc lệ mềm, mặc ai
Xưa kia chửi Mỹ dài dài
Giờ thì lại tập hát bài tôn vinh
Thẻ xanh, quốc tịch rập rình
Mai thành dân mẽo tụi mình khỏe re !
Bốn ba năm đủ tua te
Rồng đâu chẳng thấy xó hè ...liu điu !
Cũng vì một lũ quạ diều !