Sóng Tim

Lại về con nắng đòng đưa
Cây khua gió hát lá khua xạc xào
Hoàng hôn bóng đổ nao nao
Như đang mộng mị cõi nào riêng tư

Chân xuôi ngày tháng từ từ
Giấc nay trên gối hình như vào chiều
Nghe chim hót khúc cô liêu
Lịm hồn chẳng thể nói điều thiệt hơn

Tầng mây cao vút chập chờn
Sắc màu vẫn đó  không mòn trẻ trung
Không hề xa cách lạ lùng
Đôi khi chỉ biết rưng rưng mủi lòng

Buâng khuâng rảo bước phố đông
Dáng quay lưng cả một dòng người đi
Lòng vời vợi một tiếng gì
Cuộc đời nỗi nhớ thầm thì sóng tim

Dạt dào từng giọt vô biên...

Lá Cỏ





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả