CÕI TA
Rũ bụi trần đi đến cõi thơ
Cõi ta không bến cũng không bờ
Vẽ tranh thế sự đôi hàng đậm
Chép chuyện ân tình mấy nét mơ
Đã chẳng đua chen trò hiện tại
Chi cần so sánh nỗi xa xưa
Đường hương giầy vải thênh thang nhẹ
Dìu dặt thi đàn mấy tiếng tơ
Trùng Quang (1999)
oooooo
Cõi Đời
Cõi đời đâu chỉ có văn thơ
Xã tắc giang san với cõi bờ
Giặc dữ hung tàn: không phải mộng
Dân lành thống khổ: chẳng là mơ
Giàu sang há vội quên người cũ
Phú qúy sao đành bỏ đất xưa
Thức tỉnh, ngươi ơi, mau cứu nước
Xin đừng đấm đuối kiếp tầm tơ
Trần Chiêu Yên kính họa