Trần Chiêu Yên
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


TƯƠNG PHÙNG     

 

Mặc nhân thế buồn lo quá đỗi

Bạn cùng ta dõi lối hạc vàng

Ngẩn nhìn trời đất thênh thang

Sống đời điếu Vị chứa chan tình người

Dẫu năm dài mấy mươi xa cách

Bạn cùng ta lau lách ngàn phương

Ngày xưa chung sống một trường

Ngày nay tao ngộ ở phương trời nầy

***

Ta một thuở rày đây mai đó

Bạn đầu quân sóng gió ngàn khơi

Hai thằng mỗi đứa một nơi

Chén cơm manh áo nửa đời điêu linh

Rồi một buổi đao binh lửa loạn

Ta xuống tàu lánh nạn phương xa

Ngờ đâu bạn kẹt quê nhà

Mang vòng lao lý rõ là gian nan

Trai thời loạn muôn vàn nỗi khổ

Rồi một ngày sóng vỗ ngàn khơi

Quyết tâm chuyển hướng cuộc đời

Xuống thuyền bôn tẩu bạn rời quê cha

***

Đời đất khách đâu mà dễ sống

Chí làm trai lắm mộng viễn du

Mặc cho sóng gió mịt mù

Mặc cơn nắng quái, mặc phù vân trôi

Đất tạm dung sương bồi gió cát

Đời tha phương hải giác thiên nhai

Vững tâm quyết chí đời trai

Gia đình thê tử bao ngày ấm êm

***

Trời xui khiến ta tìm ra bạn

Nghe trong lòng trăm vạn tiếng vui

Kể nhau chuyện cũ ngậm ngùi

Trường xưa bạn cũ bồi hồi luyến thương

Ngày mai sớm lên đường bạn nhé

Buổi tương phùng chia sẻ khúc nôi

Con thuyền vượt sóng trùng khơi

Tìm về bến đỗ cho vơi nỗi niềm …

TCY

May 26, 2018




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả