Trần Chiêu Yên
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


NHẮN GỞI VIỆT NAM, NHỮNG TRAI HÙNG, GÁI ĐẢM
(Thân mến gởi thanh thiếu niên nam nữ Việt Nam, quốc nội và hải ngoại)


Than ôi, tổ quốc đã đau buồn
Thống trị cầm đầu bởi bất lương
Không xót, không đau, không tính gỡ
Lại băm, lại xé, lại toan lường!
Họp băng, đón gió trơ bao mặt
Tụ đảng, chờ cơ rối một phường!
Ôi nước! Ôi dân! Ôi xã tắc!!!
Bao giờ sông núi hết đau thương!!!


Bao giờ sông núi hết đau thương???
Hết bọn thời cơ, hết lật lường?
Nắng ấm trải hiền cùng lãnh thổ
Mưa lành tưới ngọt khắp biên cương
Ba miền, dân tộc thôi xơ xác
Bốn cõi, anh em lại phú cường!
Này hỡi trai hùng, này gái đảm
Đem dòng máu Việt cứu quê hương!!!


Ngô Minh Hằng

==============

Bài Họa

Tương Lai Nước Việt

 

Nước Việt tương lai sẽ hết buồn

Dân lành vùng dậy chống vô lương

Lưới trời lồng lộng nào ai đoán

Dâu bể mang mang mấy kẻ lường

Trở lại đường ngay, nầy bạo đảng

Quay về nẻo chánh, hỡi gian phường

Triệu người như một chờ quân lệnh

Khôi phục ngôi nhà Việt mến thương

 

Khôi phục ngôi nhà Việt mến thương

Dân Nam bất khuất khó ai lường

Trai hùng quyết chí gìn quan ải

Gái đảm đồng tâm giữ kỷ cương

Dân chúng đắp xây đời thịnh vượng

Nước non phát triển cảnh hùng cường

Nhà nhà vui hưởng đời an lạc

Viễn khách quay về dựng cố hương!

 

TCY




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả