Nhớ Quê
Tuyết trắng giăng giăng phủ mái nhà
Ngồi buồn rã rượi nhớ quê xa
Đồi thông tĩnh mịch rừng xơ xác
Rặng liễu tiêu sơ cảnh nhạt nhòa
Khói toả cô thôn hồn thảo dã
Gió lùa mộ địa bóng chiều sa
Hồn quê, tình nước, lòng hoang ải
Ai ở bên trời có hiểu ta?
Bạch Loan
Họa Nhớ Quê
Cũng núi, cũng sông, cũng phố nhà
Sao lòng quằn quặn nhớ phương xa
Buồn vui năm tháng còn in mãi
Nóng lạnh mùa qua vẫn chẳng nhòa
Thương cánh Đỗ quyên ngày gió bão
Xót lòng Bách hợp lúc mưa sa
Rì rào như thoảng lời ru Mẹ
Sương khói hoàng hôn giục bước ta
Chu Hà