Chợ Trưa - Thơ Cạn
------------------
Chợ đã trưa rồi thơ cũng cạn
Bây giờ mây gió bán cho ai
Để trong đêm vắn canh dài
Mắt buồn tâm sự loay quay nỗi niềm
Chiêm bao một giấc thêm nhung nhớ
Sương rót ngoài sân thở than rằng
Chừng như có lẽ duyên phần
Cho nhiều nối tiếc buâng khuâng cuộc đời
Bờ tre không thốt lời gì cả
Mà nghe đau đáu lá rơi nhiều
Tiếng con bìm bịp còn kêu
Cồn cào lòng dạ liêu xiêu muôn trùng
Bầu trời thức trắng cùng trăng bạc
Cay sè mắt đỏ rát lòng nhau
Nằm trong góc nhớ hanh hao
Ngơ ngơ tôi đứng chống sào cho qua!
Lá Cỏ