THƠ TÌNH EM XÉ LÀM ĐÔI

Người chẳng muốn về cùng em
Cho nên cứ thêm lần hứa
Qua thu qua thêm mùa nữa
Lá xanh thành lá vàng hoe.

Người chẳng muốn nói em nghe
Bảo rằng toàn điều nhỏ nhặt
Khuyên em đừng nên thắc mắc
Yêu đời và cứ hồn nhiên.

Tim em nào có bình yên
Nhớ nhung, giận hờn vô cớ
Biển người mênh mông em sợ
Dáng ai tha thướt má hồng.

Người có còn yêu em không?
Cúc vàng đang dần phai sắc
Nắng chiều nhuộm buồn đôi mắt
Sầu dâng nghe tái tê lòng.

Người có còn yêu em không?
Nụ hôn dành trao người đó
Vẫn chờ bên khung cửa nhỏ
Lá rơi đã bao mùa rồi…

Người biết thời gian đang trôi
Người biết thế nhân rất vội
Người vẫn kiệm lời không nói
Thơ tình em xé làm đôi!

9/7/2018
CH




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả