Ai Yêu Thơ Tôi Bán Thơ Cho
* Thân thương gửi các bạn yêu thơ
Hàn Mặc Tử mời rao: Ai mua trăng... (*)
Là chút đùa vui, kháy chị Hằng
Thi sĩ bán trăng nhưng tiếc ngọc
Nên danh truyền mãi giữa thế nhân
Thơ tôi một túi đem rao bán
- Ai yêu thơ tôi bán thơ cho
Thơ tôi phơn phớt như hò hẹn
Chia sẻ buồn vui một bến chờ
Nếu thơ như thể gió lao xao
Ai đó cười duyên mở lời chào
Để thơ tiếp nối giòng lưu luyến
Để mãi mơ màng sóng mắt chao
Tôi có túi thơ, tôi rao bán
Còn trăng xa quá, Thi sĩ ơi!
Mở thơ ra trăng nằm trong đó
Thơ và trăng đắm đuối tỉ tê
Trăng Thi sĩ và Thơ tôi rao bán
Đẹp duyên trăng và ấm tình thơ
Mạc Trần Lan
(*) Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Không bán đoàn viên, ước hẹn hò...
(Trăng Vàng Trăng Ngọc, thơ Hàn Mặc Tử)