Chút Tình Tri Âm Cho Người Trong Gương
Có thật không hay chỉ là chiếc bóng
Hay chỉ là mơ ảo trong chiêm bao
Em trong gương... Ta khẽ gửi lời chào
Gần gũi đấy mà sao xa dịu vợi!
Gương với bóng như sương thu nghìn giọt
Rớt trên thơ tím ngắt tiếng tơ trầm
Ta ngơ ngẩn tiếc nuối những mùa xuân
Phải hồi đó... thì thầm yêu không ngại!
Truyện ngày xưa giai nhân trong tranh họa
Truyện bây giờ người ngọc ẩn trong gương
Đứng bên gương sao ta quá ngại ngùng
Không dám ước... (như Tú Uyên ngày trước)
Ta chỉ biết vẽ vời thơ mộng ảo
Tung lên trời thơ theo gió bay bay
Có biết đâu em sẽ hứng trên tay
Và như thế tình tri âm đẹp chứ?
Phú Yên