CON ĐƯỜNG CÔ ĐỘC

 

Một câu chuyện cũ

Bao năm đã ngủ

Thức dậy lúc nào

Ồn ã xôn xao…

 

Con đường năm đó

Đẹp từng vạt cỏ

Như bản tình ca

Xanh thắm bao la…

 

Những bông hoa dại

Mỗi lần anh hái

Vụng dại như anh

Rũ xuống ngọt lành…

 

Anh vào quân ngũ

Gửi em cất giữ

Chuyện của chúng mình

Ấm áp hương trinh…

 

Cây già ấy nhé

Em à nói khẽ

Nói bé thôi em

Cơn gió lạ thèm…

 

Con đường cô độc

Cây già bật khóc

Thương bóng cô đơn

Gió lạ vãn vờn…

 

Bánh xe quá chớn

Tình chưa đủ lớn

Vất bỏ những gì?

Cất bước ra đi…

 

Anh về nhận lại

Nụ tình chưa hái

Lặng cất trong tim

Đau mỗi lần tìm…

 

25/06/2018

Nguyên Hữu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả