NGƯỜI MẸ ĐIÊN

 

Lặng vẽ vuông tròn với thế gian

Mẹ như mâm hứng - cha lồng bàn

Mấy đứa con ngoan ngủ ngon giấc

Chén to, bát nhỏ lộc trời ban...

 

Thán vòng tạo hoá dựng cơ hàn

Thân già mục cỗi với thời gian

Bàn tay tẩy xoá nhiều lần vẽ

Vẽ lại thêm lần chẳng lệ chan...

 

Con ngoan... con ngoan... hỡi! Con ngoan

Một bầy con dại với cái mang

Đây bầu sữa mẹ no con bú

Lớn nhanh... vài đứa đã da dàng...

 

Mẹ vẽ đứa này khôn nhất làng

Xây nhà, dựng cổng thật khang trang

Nhiều người xúm lại vay tiền nhé

Đô la nhiều lắm, có cả vàng...

 

Mẹ vẽ đứa này mới thăng quan

Bổng lộc, lương cao rất nhiều ngàn

Kẻ đưa, người rước vui đáo để

Hết tiệc năm sao đảo nhà hàng...

 

Mẹ vẽ thêm này gái diệu ngoan

Dâu thảo à đây có mấy nàng

Vui nhà, vui cửa, vui hớn hở

Nụ cười rộng mở thật là sang...

 

Mẹ vẽ... quên rồi... lẫn lộn trang

Bắt đền trí nhớ... lệ hai hàng

Thẫn thờ gạch xoá thôi vẽ lại

Mẹ vẽ vuông tròn nghẹn thế gian...

 

22/07/2018

Nguyên Hữu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả