VÂN KIỀU TÂM SỰ
Chị ơi biết nói sao đây
Em cam tâm chịu hơn tày mười năm
Kề bên...mà ngỡ xa xăm
Trong anh bóng chị vẫn nằm nơi tim
Mười năm em mãi lặng im
Mà như giông bão nổi chìm theo tay
Chàng nào tâm sự em hay
Chăn êm nệm ấm mà cay đắng lòng
Mười lăm năm nợ đã xong
Chị về nối sợi tơ hồng cùng anh
Hoa tàn cộng với xuân xanh
Giờ anh với chị đã thành một đôi
Đừng quay lưng nữa chị ơi
Tìm đâu ra được một người như anh
Em mơ ...mà có đâu thành
Cớ sao chị lại đoạn đành lìa xa
Về đi... bái tổ chị à
Sau cơn mưa ,nắng chói lòa chứa chan
Cùng anh kết nghĩa phượng loan
Van xin chị nhận lại chàng ngày xưa
Em thừa thãi với nắng mưa
Cũng không bằng chị nửa mùa gió sương
Đời chị chịu lắm tai ương
Anh đêm nay ghé tỏ tường chị vui
VŨ HOÀNG MAI
22/06/2018