NHƯ ÁNG MÂY CHIỀU
Như áng mây chiều chầm chậm buồn trôi
Anh đến bên đời em như cơn bão
Em se thắt...còn anh không lỗi đạo
Ngang trái duyên phần từ dạo đa mang
Em cánh hoa chiều vụn vỡ tình tan
Anh cánh bướm nâu úa tàn từ thuở
Giông bão cuộc đời bao lần lệ ứa
Giấc mộng bình thường theo gió bay đi
Yêu lắm tình ơi ta biết nói gì
Kẻ ở người đi đường đời vạn lối
Son sắc thủy chung nhớ nhung chờ đợi
Anh áng mây chiều vời vợi trôi xa
Thu đã sang mùa ngày ấy đã qua
Kỷ niệm một thời lời yêu anh ngỏ
Ký ức còn đây tháng ngày giông tố
Em nhớ một chiều bỡ ngỡ dừng chân
VŨ HOÀNG MAI (BBT)
29/07/2018