TÌM VỀ CỬA KHÔNG

Sa chân mê mải cõi người
Ngu ngơ tôi kết cả mười dây oan
Lỡ làng oan trái đa đoan
Ngỡ ngàng hai chữ trái ngang dòng đời

Ngày xưa Thiên giới vui cười
Từ khi say đắm cửa người rong chơi 
Lệ lòng dài ngắn đầy vơi
Sóng xô vạn nẻo... đường đời vạn niên

Ngao du chán cảnh trần miền
Tôi đi tìm chốn hiện tiền cửa không
Một đời khắc khoải đợi mong
Chát cay ngọt mặn xoay vòng đảo điên

Mong sao xóa hết ưu phiền...
Tham sân si hận trần miền ưu tư
Về nương tựa cõi chân như 
Học Bi Trí Dũng hạnh từ Như Lai

VŨ HOÀNG MAI 
10/08/2015






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả