Khóc Cười !

Bao nhiêu mặt nạ khóc, cười
Bi thương, hỉ, nộ cuộc đời cuồng quay
Đời như sân khấu hằng ngày
Mạnh ai cứ diễn trổ tài mọn riêng

Còn ta tâm chửa được thiền
Cho nên cứ động đảo điên theo người
Buồn vui pha lẫn khóc cười
Cứ theo sân khấu của đời lăn quay !

Nhìn đời khóc mướn thương vay
Thần tiên , ma quỷ xướng bài chung nhau
Cứ đem chân lý trộn vào
Thuyết điều ma quỷ gọt bào trơn tru !

Khiến tâm cứ bị rối bù
Giả chân, chân giả mịt mù khó phân
Đời còn vướng chút nợ trần
Thì thôi cứ trả lần lần cho xong

Cứ theo con tạo xoay vòng
Lo chi thêm bận cho lòng ngổn ngang
Tâm còn bất định chưa an
Nghĩ chi đến việc chu toàn ...ta ơi !

Cứ theo sân khấu của đời
Bi thương , hỉ nộ khóc cười cuồng xoay .

Huyền Lâm ...Buồn viết bá láp !



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả