Gia đình PSĐĐ

BỨC TÂM THƯ

Thương gởi các con tinh thần của Ba dự Sổ Cầu Phong năm Đinh Dậu,2017

Các con yêu mến,

Hôm nay, các con có “đứa” là CTS, PTS, TS, có đứa chỉ là công quả thường chưa có phẩm vị gì cả, nhưng rồi đây, các con sẽ đắc phẩm Lễ sanh vào hàng Chức sắc, vâng lịnh Hội Thánh đi hành đạo, sẽ nắm quyền Phó Cai Quản hay chức vụ gì trong Ban Cai Quản Họ Đạo. Dù các con muốn làm “trẻ con” cũng không được mà phải hành xử đúng cương vị và trách nhiệm.

 

Các con yêu,

Các con thử nhìn đám cháu nội ngoại mà hồi tưởng, từ khi được cha me cho gởi nhà trẻ, Mẫu giáo, rồi đi học cấp 1, 2, 3 và đại học. Mỗi chặn đều có bạn. Bạn nầy đến với mình do mình chọn rồi kết thân nhau. Khi ra trường đi làm việc có thêm bạn mới. Lập gia đình có thêm bạn nữa, lại phức tạp hơn. Tất cả đều do mình quyết định, hành xử theo chủ quan : thân chơi, không thân bỏ ...v.v...

Nhưng mai đây, . . . .sau khi minh thệ nhậm chức, mặc áo Lễ sanh bái lễ Đức Chí Tôn, con người các con thay đổi hoàn toàn. Cái Tờ Hiến Thân Hành Đạo, giờ đây vô cùng linh thiêng, tuy vô hình, nhưng cũng vô cùng mãnh liệt, nó biến các con không còn là các con nữa. Nó là miếng da che mắt con ngựa kéo xe, kềm chế các con vào khuôn khổ Hội Thánh. Nó hơn tất cả, nhờ nó mà Hội Thánh gìn giữ cơ nghiệp Đạo lưu truyền thất ức niên được vẹn tròn.

Tiếp theo, các con lãnh Lịnh Bổ đi Hành đạo. (Ba không rành Hành chánh nên không biết “Lịnh Bổ” nầy có phải THÁNH LỊNH không). Thánh Lịnh nầy, được đồng đạo địa phương tiếp rước long trọng đủ Nhạc, Lễ ... Chức sắc thường rỉ tai nhau : Khi suất sư, lúc đến, Rước long trọng thế nào, khi về, giữ cho được Đưa như thế đó, mới là Danh Dự, là niềm Hảnh Diện của Chức sắc.

Giờ đây, nơi nhiệm sở đầu tiên sẽ có nhiều kỷ niệm, các con nên Nhật ký. Các con như những nàng dâu mới về nhà chồng, trăm mắt đổ về phía con : đứng đi, bái lễ, tiếng ra, tiếng vào ... Phải có nghị lực mới vượt qua thử thách : sống độc thân, xa nhà, vắng chồng con, chung quanh đều xa lạ từ chậu kiểng, bực thềm ... cái nào cũng không quen. Miếng ăn không vừa miệng, chỗ ngủ thiếu tiện nghi, sự khác biệt không sao kể hết.

Mọi người, bất luận trẻ già, khi gặp các con đều xá chào : Hiền Tỷ. Đặc biệt là nữ phái. Các con không còn chơi fb mà bạn thật đông. Là bạn với nhau mà không lời chào mời, hứa hẹn. Người dễ thương, người “đáng” thương, con “phải” thương như nhau. Con sống không còn tình cảm riêng tư, mà bằng sứ mạng giáo dân qui thiện thiêng liêng, do đó con là gương sáng của mọi người. Cái sứ mạng đó bào mòn tánh ích kỷ, hẹp hòi ... thì đức tánh phản nghịch dâng cao. Con người có hai cực : tốt > xấu - trong người. Nó san sẽ như nước trong bình thông nhau : theo qui định, cái nầy tăng thì cái kia giảm, như xấu giảm thì tốt tăng. Sứ mạng nó chuyển hóa tật xấu các con biến mất thì tánh tốt hiện hình. Khi nào các con không còn tánh xấu tức thuộc về “Đấng Trọn Lành” . Đó là các con thành Đạo.

Ba học “Phụng sự” trong khi Phụng sự. Các con học Đạo trong khi hành Đạo, Đạo nầy mới thật là Đạo. Học Hạnh Đường chưa hẳn học được Đạo mà chỉ là để nâng cao kiến thức, như các công nhận viên tu nghiệp các ngành nghề. Các con đang hành nghề : giáo dân qui thiện.

Trước mặt các con đang trải rộng hai chữ : NÊNvà HƯ. NÊN là tròn sứ mạng. HƯ là nghịch lại. Thăng Phẩm chưa hẵn là NÊN.

Các con mến,

Ba không sao nói hết những gì ba muốn nói trong vài trang giấy, với khả năng sức khỏe của ba cho phép. Các con luôn ghi nhớ trong lòng, lúc nào ba cũng lo lắng cho các con từng bước đạo hành. Ba luôn cầu nguyện Thầy Mẹ thiêng liêng hộ trì cho các con sáng suốt, nhận đinh NÊN và HƯ để thực thi đúng đắn là điều Ba vui nhứt.

Thánh địa Tây Ninh, 5:30 sáng, ngày 19 tháng 5 năm Đinh Dậu

(DL. 13-6-2017)

Gia trưởng PSĐĐ : Cao Quỳnh Tuệ Lâm

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả