Ngày nào …

Ngày nào mật ngọt tiếng em anh
Sóng bước bên nhau ủ mộng lành
Suối tóc buông lơi trời ước vọng
Hương đời nồng ánh mắt long lanh


Nụ cười em thắm đỏ làn môi
Nghiêng theo vạt nắng trải lưng đồi
Im bóng rừng phong em khẻ hỏi :
"Thu nếu không về, lá có rơi ? "


Trả lời em, nếu anh là lá
Anh chịu xa cành để nụ hoa
Rực nở đưa Xuân về vạn ngả
Cần chi chờ Hạ lụn Thu qua


Bởi với anh em là tất cả
Niềm tin yêu khát vọng đợi chờ
Cho dù em nói lời từ tạ
Thả nỗi buồn im gió lửng lơ


*** ***

Yêu nhau, chín giận mười ngờ
Cách xa ray rứt thờ ơ cận kề... !



Thiên Hùng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả