Nợ sinh thành
Công Cha Mẹ khắc ân ghi
Nợ tình non nước nhẹ đi sao đành !
Lâu lắm chưa về thăm cố xứ
Đau lòng nhớ mẹ dệt vần thơ
Ngậm ngùi thân phận đời lữ thứ
Tạc công sinh dưỡng nợ ngu ngơ
Vu Lan báo hiếu sầu ngân vọng
Như hồn buông thả giải khăn tang
Như nợ sinh thành ôm tủi đọng
Tạ ơncha mẹ lệ hai hàng
Nước non bi lụy ân cha mẹ
Thế sự đảo điên hề não hề
Vọng lời ru mẹ ru nhè nhẹ
Lao xao con nước đục não nề
Tình nhà nợ nước đành mang nợ
Gánh sinh thành dưỡng dục cù lao
Bao nhiêu hạt nợ xôn xao vỡ
Là mấy hạt tình con chất cao !
Vivi
Norway 24.8.2018