NÉN HƯƠNG LÒNG

Thu lại về trong thương nhớ đầy vơi
Chuông cổ tự... đổ từng hồi tha thiết
Mưa nhỏ giọt vọng vào hồn da diết
Nhớ vô cùng con nuối tiếc khôn nguôi

Dẫu mẹ cha không hiện hữu trên đời
Con vẫn thấy như chơi vơi phảng phất 
Anh em con những ai còn ai mất
Khói hương tàn lây lất chẳng người thăm

Cách trở đôi đường dương thế cõi âm 
Nào hiểu thấu nỗi niềm hai ranh giới 
Chỉ cảm nhận mỗi khi con sám hối
Thấy quanh mình bao phủ một tình thâm

Khói lam chiều sương giá buốt lạnh căm
Bao âm hồn còn lang thang đói rách
Mưa nhỏ giọt lòng quặn đau co thắt
Vu Lan ơi ...sao khỏi xót xa lòng

Nén hương thầm con thắp đến từ tâm 
Cầu Chư Phật mười phương về chứng giám
Độ mẹ cha thoát ngục trần u ám
Cứu muôn loài thoát khổ ải trầm luân

VŨ HOÀNG MAI 
24/08/2018





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả