Em Về Cho Tôi Nhắn
Lá vàng mấy độ rơi đầy ngõ
chạnh nhớ quê nhà cuối biển xanh
nhớ giàn bầu nậm vườn rau nhỏ
vạt khói chiều lên toả mái tranh
em có lần về thăm chốn xưa
thăm hàng chuối ngự ẩn bóng dừa
thăm bờ ao nhỏ đêm trăng sáng
ăn cá kèo kho uống nước mưa
tôi nhớ cánh đồng loang loáng nước
theo cha nhổ mạ giữa nắng trưa
luống cày mạ tốt cây xanh mượt
cha bảo năm nay lúa được mùa
tôi nhớ dòng sông tuổi ấu thơ
nước ròng sang hái ổi bên bờ
tiếng võng nhà ai vang kẽo kẹt
trưa hè thương quá điệu ầu ơ
tôi nhớ trường làng vang nhịp trống
nhớ giọng ê a trẻ đọc bài
nhớ cánh bằng lăng trong vở mỏng
tặng cô bạn học buổi chia tay
nhớ lắm em ơi cây cầu khỉ
bên bờ mương nhỏ khuất lũy tre
nhớ đêm đom đóm bay đầy mé
rũ nhau về đậu nhánh bần ve
em có lần về cho tôi nhắn
vườn trầu còn thắm buổi tiễn đưa
hàng cau nay vẫn buồng trĩu nặng
thân mẹ gầy thêm bởi nắng mưa
18.9.2003