TÌM ANH SÁU NẺO LUÂN HỒI
Em đã tìm anh mấy vạn ngày
Ngàn năm mòn mỏi kiếp thương vay
Luân hồi vào dễ - ra trăm khó
Lệ mãi nhạt nhòa anh có hay
Em đã tìm anh trọn kiếp người
Bao mùa nắng hạn tuyết sương rơi
Mắt em hồ lệ dường khô cạn
Mỏi gối chùn chân một góc đời
Thao thức bao ngày tưởng đã quên
Một chiều ai nhẹ lướt qua tim
Bàng hoàng em nhận ra người ấy
"Lại chính là anh ...anh của em"
Nhưng nỗi đau đời lại vấy lên
Người ơi ! Người hỡi sóng chưa yên
Trả vay hiện kiếp anh còn đó
Thổn thức vơi đầy cay chát thêm
Sáu nẻo luân hồi mãi xuống lên
Trần gian người hỡi - nát hoa tim
Mưa sầu giăng tưới trong hồn ướt
Người ở phương trời sóng có im
VŨ HOÀNG MAI
31/08/2014