EM CHẲNG CẦN
Em chẳng cần anh nói tiếng yêu em
Bởi lời nói sẽ thoảng theo cơn gió
Em chỉ cần ngự nơi mà anh có
Một trái tim hồng mở ngõ yêu thương
Em người đàn bà không sắc không hương
Cũng bình thường như bao người anh nhé
Có một trái tim bao dung nhỏ bé
Ẩn chứa ân tình đủ nghĩa yêu thương
Em chẳng cần theo anh đến tận thiên đường
Để được biến mình thành cánh hoa vương giả
Em chỉ cần anh vá lành tất cả
Những vết thương lòng lỗ chỗ từ lâu
Anh yêu em đừng thay đổi sắc màu
Trong đôi mắt anh em là người đã cũ
Nếu yêu em đừng tính toan bảo thủ
Để ta được yên bình mặc vũ trụ cuồng quay
VŨ HOÀNG MAI
31/08/2018
