HANH HAO VẠT NẮNG
Hanh hao vạt nắng cuối chiều
Em đi bỏ lại cánh diều ngày xưa
Anh ơi thu đã vào mùa
Bến duyên hờ hững vẫn thừa vòng tay
Nỗi niềm biết tỏ ai đây
Để vơi thương nhớ những ngày chia xa
Như con tàu biệt sân ga
Nắng chiều buông đã nhạt nhòa hoa cau
Dốc tình ngõ vắng xôn xao
Cánh hoa đơn lẻ chao dao bến chờ
Gửi lòng vào những trang thơ
Mà nghe biển sóng vỗ bờ trong em
Giọt buồn thánh thót qua tim
Hoa cau trổ muộn chao nghiêng gót hài
Ngày mai ...biết có ngày mai
Đành thôi ta phải chia hai giã từ
VŨ HOÀNG MAI
01/09/2018