HẠNH PHÚC MONG MANH
Em đâu cần cái hạnh phúc xanh xao
Được chiếm hữu từ người đàn bà khác
Em chẳng cần ánh hào quang bàng bạc
Bên cạnh một người không của riêng em
Xin anh đừng tìm mở cửa trái tim
Dẫu đã bao năm âm thầm rỉ máu
Bóng người ấy vẫn còn đang ẩn náu
Sẽ chẳng còn thừa chỗ để cho anh
Em cũng không còn phơi phới xuân xanh
Nên chuyện yến oanh giờ đành gác lại
Anh hãy quay về cùng người oan trái
Chia sẻ vui buồn khi tuổi hoàng hôn
Trời đất kia còn có lúc giận hờn
Con người tránh sao nỗi buồn phủ kín
Hạnh phúc cuối đời sống cho trọn vẹn
Sau trước một lòng có thủy có chung
Vì chúng.ta ...không thể sánh vai cùng...
VŨ HOÀNG MAI
11/09/2018
