Nếu Như ....



Nếu như anh thật là thi sĩ
Sẽ mỗi ngày trau chuốt nét thơ
Viết gởi EM bao lời tuyệt mỹ
Vốn thương thầm giấc mộng hoài mơ

Bởi là thi sĩ của tình yêu
Anh sẽ vời trăng ghé lại nhiều
Và níu vầng mây cùng nắng ấm
Để EM rạng rỡ nụ cười xiêu

Còn nếu như anh là nhạc sĩ
Hoà trong nốt nhạc dáng thơ ngây
Anh đàn EM hát đồng tri kỷ
Và đón xuân về trong đắm say

Bởi là thi sĩ của tình xuân
Anh ghép lời ca đẹp vẹn phần
Của chuyện tình nồng ta ướp mộng
Ru đời trong sáng mãi tươi ngần

Còn nếu như anh là hoạ sĩ
Luôn mong được vẽ dáng EM xinh
Thân thương hạnh phúc hoài trân quý
Để đón ngày vui thắm trọn tình

Bởi là hoạ sĩ của riêng ta
Anh vẽ hình EM nét đậm đà
Là chúa loài hoa cùng nở rộ
Ru người ngây ngất dáng kiêu sa

Anh ... chẳng là gì để được mơ
Thơ thì lẩn quẩn chữ ngu ngơ
Còn như viết nhạc chưa thành bản
Còn vẽ thì thôi giống gã khờ

Và chỉ là mơ với mộng thôi
Gã khờ số kiếp chậm chân rồi
Tình xa còn lại ngàn hư ảo
Để những chiều buồn mãi quạnh côi




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả