NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU

Sân ga chiều ngày ấy tiễn anh đi
Em không nghĩ mình có ngày gặp lại
Gió thu về vẫn làm em khắc khoải
Nhớ một người trong sâu thẳm hồn côi

Có điều gì trong đôi mắt anh ..tôi
Kỷ niệm xưa bồi hồi hay quên lãng
Anh còn đấy nhưng hình hài kẻ khác
Em còn đây nghe tan nát rã rời

Mười năm rồi mà tưởng mới đây thôi
Cái khoảnh khắc một thời em vẫn nhớ 
Thôi anh ạ ...mình có duyên không nợ 
Nhớ làm gì tình tan vỡ rồi đau

Vẫn chạnh lòng ngày ta mới yêu nhau
Bản tình ca anh khảy đàn em hát
Đẹp vô cùng dưới trăng sao bàng bạc
Hai đứa mình hòa điệp khúc chung đôi

Anh phương trời em một bóng đơn côi
Kỷ niệm xưa dần trôi vào ký ức
Tóc màu mây cũng bao lần rạo rực
Em quên rồi ký ức một lần đau

VŨ HOÀNG MAI 
14/09/2018





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả