Anh Nào Đâu …
Anh nào đâu,
muốn đọc trộm thư em
Chỉ là vô tình bất chợt
Tên người gởi lung linh màu xanh nhạt
Hiện trên comp như thách thức... ngạo cười
Đọc thư người, lý trí nói ... xấu ơi...!
Nhưng không đọc, con tim hờn ... thao thức...!
Và lý trí cuối cùng đành khuất phục
Nên bây giờ ... anh hiểu được em hơn
Em,
Chúng ta đều có quá khứ để buồn
Để ưu tư giữa dòng đời trùng lập
Để thêm hương cho đóa hoa hạnh phúc
Để lâu lâu ... lén cười mĩm một mình
Nhưng,
Không thể nào để sống lại bóng hình
Càng không thể nối nhịp cầu liên lạc
Hôm nay... một bài thơ... một bản nhạc
Rồi ngày mai... ai biết sẽ ra sao
Đời sống vợ chồng êm ấm mãi đâu
Cũng có lúc không cơm lành canh ngọt
Trong mắt em lúc đó
Người chồng... nghĩa đồng tên vua bạo ngược
Còn ai kia... là hoàng tử kiêu hùng
Khoảng cách lớn dần theo những bước chân
Hờn giận
Và anh chồng khờ hết lòng thương vợ
Sẽ buồn hiu ngồi đối bóng thở dài
Em thương ơi,
Vẫn biết men tình muôn thuở men cay
Tình yêu là đuổi bắt
Mà sao anh nghe...
có cái gì vừa mất... !!!
Thiên Hùng