Bán Đất .
Tổ tiên để lại dăm sào đất
Một kiếp cha ông cứ cấy cày
Quanh quẩn muôn đời bên ruộng rẫy
Lưu truyền con cháu đến hôm nay
Giờ đến lượt em... làm chẳng biết
Mà lòng tham lại túi cho no
Thôi thì mớ đất còn đem bán
Mặc kệ sau nầy em chả lo
Giá cả thế nào em cũng bán
Chẳng cần biết đến nó bao nhiêu
Lưu manh , cướp giật em đâu ngại
Gấp gấp đi anh cảnh chợ chiều
Mại vô xúm lại xem đi nhé
Đất của nhà em quý tựa vàng
Từ thuở cha ông còn sót lại
Đến em nó phải chịu điêu tàn
Đất đây, đất bán mời tất cả
Miễn có tiền là em bán ngay
Bất kể bao đời luôn giữ lại
Gom tiền đầy túi em giao ngay.
Em sẽ đổi đời qua xứ lạ
Chẳng cần tha thiết đất ông cha
Miễn sao ấm cật đời em đã
Mặc kệ đâu nề chuyện xấu xa .