Thi phẩm GIÁO CHÚNG RĂN MÌNH

Tác giả : LS. Hương Độ

Nghĩa phụ sưu tập

Tháng Ba

CHƯỞNG PHÁP ĐI RỒI

Chưởng pháp đi rồi pháp loạn thôi
Có gì thắt mắc hởi ai ôi
Đạo khai tà khởi ngay gò kén

Phổ độ quỉ trêu tại chỗ ngồi
Chức sắc chủ tâm như xiếc vậy
Thiên phong xa lánh ảo từng hồi
Chết đời sống đạo lo tròn phận
Phẩm tước vuông tròn giữ đúng ngôi
HD 14/5/2018
Al 29/3/năm mâu tuât

----------------

THƯỢNG ĐẾ CHA MÌNH

Không thích làm thơ nhưng cũng viết
Cho toàn nhơn loại khắp năm châu
Nơi nơi tất cả muôn nhà biết

Thất ức niên lưu vẫn đẹp mầu

Chung tâm hiệp trí tam kỳ phụng 
Tô điểm vinh quang rạng rỡ tình
Bốn biển năm châu đồng kính bái
Nhận nhìn Thượng Đế đấng Cha mình

HĐ13/5/2018
Al 28/3 năm mâu tuât

----------------

ĐI CHỢ MỖI NGÀY

Đi chợ mỗi ngày mua tỏi chanh
Cà chua ,củ sắn, bí đao, hành
Muối đường, bột ngọt còn nguyên đó

Tiêu, ớt nước tương đã sẵn dành
Rau cải rẻ tiền mà bổ dưỡng
Thịt thà đắc giá lại hôi tanh
Nhớ ăn để sống khôn ngoan lựa
Độc trược xa rời...chọn thứ thanh

HĐ 12/5/2018
Al 27/3/năm mâu tuât

--------------

TƯỞNG NIỆM ĐỨC THƯỢNG SANH
Hăm sáu tháng ba giỗ Thượng sanh
Ai lo lễ phẩm ở đâu hành??
Trước đây cải trạng Minh Khuyên cúng
Sau đó không còn hiệp chị anh

Thôi đành tâm niệm lòng ghi nhớ
Kỷ niệm ngày này vẫn nhớ danh
Khẩn nguyện Chí Tôn ban phước huệ
Cao thăng Thiên vị Ngọc kinh dành

HĐ11/5/2018
Âl 26/3/năm mậu tuất

------------

PHỔ ĐỘ

Phổ độ bày ra để giúp người
Chí Tôn mong muốn cứu mười mươi
Môn sinh hiểu lệch tu thiền định

Tẩu hỏa nhập ma lở khóc cười

Ham tu hiểu lệch sai chơn chánh
Ma quỉ thừa cơ giục đủ điều
Hòa thuận thương yêu tiêu mất cả
Tâm thần sanh bệnh khổ trăm chiều
HĐ 10/5/2018
Al25/3/năm mâu tuât

---------------

LÀM THƠ LÊN MẠNG

Làm thơ mục đích để vui chơi
Bất chấp luật niêm chẳng lựa lời
Chánh tả không cần chi đúng trật

Thế mà lên mạng cũng đầy trời

Lợi dụng văn chương làm việc quấy
Huênh hoang rằng cũng hạng thi ca
Đàn em bình luận siêu hay tuyệt
Đời Đạo thời nay đủ hạng mà

HĐ 9/5/2018
Âl 24/3/năm mâu tuât

--------------

MƯA DẦM

Ảnh hưởng mưa dông suốt cả ngày
Người già đau bệnh lạnh chân tay
Tứ thời chẳng thấy dương quang chiếu

Hai buổi toàn trông nước đổ hoài
Thánh thất lai rai không đủ chổ
Điên thờ thưa thớt chẳng tròn vai
Trùm chăn ấm áp say sưa ngủ
Hàng nhận làm xong khỏi phải may
HĐ 2/5/2018
Âl 17/3/năm mâu tuất

--------------

TỰ THẮNG

Không biết là ngu nói ích gì
Ráng mà không nhận mới tinh vi
Từ phàm lên Thánh nay thay nếp

Mỗi phẩm thăng hoài vững bước đi
Tự thắng bản thân là hạng nhất
Làm xong trách vụ xếp hạng nhì
Nên hư phân biệt đường tơ tóc
Địa ngục Thiên đàng cách mấy li??

HĐ 30/4/2018
Âl 15/3/năm mậu tuất

----------------

ĂN CHAY

Hôm nay mười bốn đúng ngày chay
Lớn bé cả nhà phải thủ trai
Như thế lâm chung hành bửu pháp

Đủ kinh tuần cửu tuyệt vời thay

Ăn chay cũng dễ khó chi đâu
Quyết chí là nên chỉ cái đầu
Thăng đọa đều do tâm trí định
Tu hành phải hiểu lý cao sâu

HĐ 29/4/2018
Âl 14/3/năm mậu tuất

---------------

LỠ BƯỚC THEO MA

Lỡ bước theo ma hại cuộc đời
Trở về nguồn cội chẳng ai chơi
Đức tin không thể nào thay đổi

Mà phải thủy chung trọn với Trời

Trời là tuyệt đối chẳng đâu hơn
Giáo pháp kỳ hai mất hết trơn
Thầy lập kỳ ba lo cứu chúng
Muốn nên..con cái chớ kinh lờn

Lời dạy yêu thương với thuận hòa
Không gần kẻ xấu lẫn tà ma
Đường trần chỉ có hư và thiệt
Chọn đúng thì nên trật ắt sa...

HĐ 28/4/2018
Âl 13/3/năm mậu tuất

-------------------

NHÂN TÌNH THẾ THÁI

NHÂN tình thế thái rất đau đầu
LOẠI bỏ muộn phiền chớ để lâu
CÙNG tỷ với huynh lo trách nhiệm

CHA yêu Mẹ mến thoát cơn sầu
SẼ lo phụng sự an Thiên hạ
SỐNG được thong dong hưởng nhiệm mầu
THÁI Thượng dạy khuyên tôn Đại Đạo
BÌNH tâm đừng nghĩ chuyện đâu đâu
HĐ 27/4/2018
Âl 12/3/năm mậu tuất

--------------

CHIA RẼ NGOÀI TRONG

Đồng Đạo bên ngoài trách ở trong
Chẳng lo gìn giữ vẹn môn tông
Mãnh tình chia rẽ không tha thứ

Cái tội tuyệt giao mãi chất chồng
Gần quỉ rêu rao nên nhiểm nộc
Quên Thầy giáo huấn mới nghênh ngông
Thương yêu đã mất xa cung Ngọc
Trí thức người ơi.....có nhớkhông???

HĐ26/4/2018
Âl 11/3/năm mâu tuât

-------------

ĐƯỜNG THÁNH LẦN DÒ

Ba dạy con nhiều chẳng giận ai...
Thị phi biếm nhẽ bỏ ngoài tai
Luyện tâm thanh tịnh an nhiên mãi

Tập tánh bao dung tự tại hoài
Ma quỉ khảo người tu bỏ Đạo
Hổ lang dụ chức sắc tham tài
Lời vàng Thầy dạy từng li tí
Đường Thánh lần dò sẽ đến ngai

HĐ 25/4/2018
Âl 10/3/năm mậu tuất

---------------

LÀM SAI THÁNH Ý

Thánh Thất nguy nga đẹp thế này
Phải đem tiền tỷ để mà xây
Thầy đâu cần dựng ngôi cao rộng

Mà muốn các con hiểu ý Thầy

Thầy khuyên Giáo hữu dạy nhơn sanh
Giáo lý không rành Thánh Thất tranh
Đất hẹp lên lầu không đúng pháp
Làm quan cai Quản cứ tung hoành

Tung hoành phê pháo bỏ vai trò
Truyền bá Đạo Thầy chẳng chịu lo
Sai khiến thuộc quyền đi khắp chốn
Xin tiền xây Thánh Thất càng to

Thầy Mẹ không cần Điện Thất cao
Chỉ mong con cái quí thương nhau
Làm gương thế giới tôn vinh học
Là ý Cha Trời mãi ước ao

HĐ 24/4/2018
Âl 9/3/năm mậu tuất

---------------

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Quốc Tổ vua Hùng giỗ tháng ba
Mùng mười toàn quốc giống nhau mà
Tây ninh chưa có đền riêng biệt

Báo Quốc Từ nơi gọi tạm là...

Nguyễn phủ đến nay chẳng rõ ràng
Khiến người cùng họ cũng hoang mang
Nghe đồn phải để nhà vua lập
Sẻ rất huy hoàng lắm vẽ vang

HĐ23/4/2018
Âl 8/3/năm mậu tuất

----------

GIÁO CHÚNG RĂN MÌNH

Một buổi đạo đàm quý biết bao
ThánhNgôn Ba chỉ rõ muôn màu
":những lời giám khảo con lưu ý

Mấy chỗ Chí Tôn rực rở hào ":

Hào quang chớp nhoáng quá lung linh
Mắt thịt phàm phu khó nhận nhìn
Ba nhắc lời vàng con khắc cốt
Làm thơ giáo chúng tức răn mình

HĐ22/4/2018
Âl 7/3/năm mậu tuất

--------------

ƠN BA

Nay được thành người trong giới thơ
Nhờ ơn Ba dạy cách suy mơ
Giờ đây con đã say bình trắc

Lãnh vực đường thi chẳng bến bờ

Bờ bến đường thi gốc Đạo Trời
THI VĂN DẠY ĐẠO trải nơi nơi
Noi gương tiền bối con ôn tập
Một chút danh chi để lại đời
Ba ơi !!!
HĐ20/4/2018
Âl 5/3/năm mậu tuất

------------------------

VÂNG LỜI BA DẠY

Lời ba dạy! Con luôn tôn quý
Không bao giờ hoang phí thời gian
Thời gian là ngọc là vàng

Dành làm công quả vào hàng ưu tiên

Lời ba dạy! Thiêng liêng cao cả
Là vị tha nào sá thân mình
Bao dung phụng sự vẹn tình
Mẹ cha yêu mến Thiên đình ghi công

Lời ba dạy ! Hết lòng vì Đạo
Đem lời thơ giao hảo chúng sanh
Đừng ham một chút hư danh
Viết theo tục tử trở thành phàm phu

Viết như thế Thánh danh băng hoại
Hại gia đình hại mãi đời con
Con luôn thực hiện vuông tròn
Lời ba dạy bảo cho tròn Thiên phong

HĐ19/4/2018
Âl 4/3/năm mậu tuất

-----------

ĐẠO ĐỜI HAI NẼO

Đạo đời hai nẽo khác nhau xa 
Như thể âm dương hoặc chánh tà
Chánh đủ Thiên lương thờ phật Thánh

Tà gồm gian ác trọng yêu ma
Đường rầy xe lửa không liên kết 
Thiên động vô vi chẳng hiệp hòa
Luật pháp kỳ ba Trời định quyết
Đạo đời hai nẽo khác nhau xa

HĐ 18/4/2018
Al3/3/năm mâu tuất

-------------

HÃY ĐỌC THÁNH NGÔN

Thánh Ngôn chăm chỉ đọc hoài hoài
Dù đến trăm lần vẫn thấy hay
Chẳng phải văn chương như tiểu thuyết

Mà là tân pháp được phô bày
Chí Tôn độc nhứt ban lời ngọc
Các đấng kỳ ba hiệp trổ tài
Trí thức xem qua đều bái phục
Không là men rượu thế mà say
HĐ17/4/2018

----------------

TƯỞNG NIỆM ĐỨC CAO THƯỢNG PHẨM

NGÀY mới qua rồi chẳng tái lai
MỘT đờidâng hiến Đức cao Đài
THÁNG năm cực nhọc cây rừng đốn

BA đấngThiên quân tạc thánh hài
THƯỢNG cảnh đón chờ người đạt Đạo
PHẨM quyền cao trọng một không hai
QUI điều thể hiện tròn vai gánh
THIÊN sứ hành xong hội diện ngài

HĐ 16/4/2018
Âl 1/3/năm mâu tuất




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả