Thi phẩm GIÁO CHÚNG RĂN MÌNH

Tác giả : LS. Hương Độ

Nghĩa phụ sưu tập

Tháng Sáu – Bảy

 

-----------------

+ Cái khó của người sưu tập là, tác giả đăng

bài, có khi ghi ngày DL. ÂL, có khi không ghi như vậy.

NST căn cứ theo thứ tự trên trang cá nhân của tác giả

Thời gian lộn xộn, mong độc giả thông cảm cho.

----------------------

Tháng Bảy

 

DÂNG HIẾN THIÊNG LIÊNG

--------------------

Dâng hiến thiêng liêng định số phần
Cuộc đời hành Đạo nhận lời vâng
Thầy sai con đến nơi Thầy muốn

Mẹ dạy con đi chỗ Mẹ cần
Dâng cả tâm linh cùng thể xác
Hiến luôn trí thức lẫn tinh thần
Tuân theo Hội Thánh tùy duyên định
Thành bại từ đây chỉ một lần
HĐ 31/8/2018
Al 21/7/năm mâu tuất

----------------

RA ĐI

----------

Mọi người ở lại một mình đi
Dẩu có xa xôi chẳng ngại gì
Đã biết hiến thân lòng chấp nhận

Hân hoan vững dạ Mẹ Thầy ghi

Ghi lòng từ thuở lập công may
Mong muốn ra đi thử trí tài
Ý nguyện con thơ nay Mẹ chứng
Tin đường hành Đạo gặp nhiều hay
HĐ 26/8/2018
Al 16/7/năm mâu tuất

-----------------------

THẦY ƠI ...CON SỢ

-----------------

Con sợ quỉ ma chúng chận đường
Không cho phổ biến lý yêu thương
Cầu xin các Đấng luôn phù hộ

Cương quyết phàm trần chẳng vấn vương
Gắn chặt thẻ bài trau hiếu nghĩa
Hằng mang áo rộng tâp phi thường
Nhịp tim nhắc nhở hoài danh thánh
Hương Độ thiên phong khá liệu lường
HĐ 22/8/2018
Al 12/7/năm mâu tuât

------------------

KHÔNG THỂ GIỐNG AI...

---------------

TA ở cung nào được đến đây
CŨNG may duyên phúc hưởng ân đầy
LÀM người Thánh địa say mùi Đạo

THƠ tụng TâyNinh gốc đạo Thầy
CHẲNG thích thi ca phường tục tử
GIỐNG trang Thánh thể vọng trời mây
AI chung chí lớn Tam kỳ phụng
CẢ bắt tay nhau hiến kiếp này
HĐ18/8/2018
Al 8/7/năm mâu tuất

--------------

CÙNG UỐNG CAFE

----------------

Cà phê mỗi sáng càng ngon đậm
Do tại đất trồng hay cách pha
Ngọt nhẹ say sưa tình ấm áp

Đắng nồng tê lưỡi nét kiêu sa

Mỗi ngày cùng uống cafê sữa
Để thấy tinh thần thêm sáng ra
Đọc lại Thánh Ngôn càng dể hiểu
Làm thơ vận tứ tợ mưa sa

HD 17/8/2018
Al 7/7/năm mâu tuất

---------------------------

Tháng Sáu

NHỚ LỜI CHA DẠY

----------------

Đừng tin ai hết nhớ nghe con
Trang lứa bạn trai thiện chẳng còn

Lúc đắm ngợi khen toàn tiếng tốt
Khi không kết quả hết lời ngon
Chúng là ma quỉ nên xa lánh
Cái bọn yêu tinh chịu cúi lòn
Dồn hết tâm thành lo sứ mạng
Phi thường Mẹ đợi thưởng vàng son

HĐ 9/8/2018
Al 28/6/năm mâu tuất

----------------

CỤC GẠCH

------------

Cục gạch xây nền Đại Đạo ta
Tỷ huynh chung sức điểm tô nhà
Trên trời Thầy Mẹ luôn minh chứng

Dưới đất đồng môn mãi thuận hòa
Tu khó tâm thành mau đắt quả
Tu giàu lòng dối chẳng thăng hoa
Hiến dâng phương thức ôi siêu tuyệt
Hộ Pháp dạy rồi gắng nhận ra
HĐ4/8/2018
Al 23/6/năm mâu tuất

------------------------

CAI PHÂY BÚT

------------

Cai phây bút cũng như cai rượu
Đã quen rồi trước hữu nay vô
Loại ra những thứ xô bồ

Cho tâm thanh tịnh nam mô Cao Đài

Ta sắp sửa đến ngày hành Đạo
Ráng tập cho tỉnh táo tinh thần
Chánh tà hiền dữ biệt phân
Nên hư đều có Thánh Thần chép biên

Con luôn nhớ lời ba khuyên nhé
Bọn hổ lang cắn xé con luôn
Con hư ba sẽ đau buồn
Ba luôn kỳ vọng vai tuồng của con
HĐ 28/7/2018
Al 16/6/năm mậu tuất

----------------

THƯƠNG MẾN DÂN NGHÈO

-------------------------

Trong lòng thương mến chúng sanh nghèo
Sáng tối trưa chiều dạ đói meo
Đa số xin ăn rên rỉ vái

Bao người khốn khó nặng sầu đeo
Cầu Trời ban phước hằng chan rưới
Lạy Mẹ giải nàn chẳng bám theo
Mơ ước toàn dân không đói khổ
Trong lòng thương mến chúng sanh nghèo
HĐ 27/7/2018
Al 15/6/năm mâu tuất

----------------

 

ĐẠO KỲ BA

Từ khi bế Đạo... mở Tam kỳ
Khai sáng Đạo Trời phục nhất qui
Cửu phẩm Thần Tiên đồng hiệp trí

Học trò xiển giáo cố mà thi

Càn khôn nhất thống hườn nguyên khí
Vũ trụ xoay dần chuyển hướng đi
Bạch Ngọc Thầy chờ phong phẩm vị
Diêu Trì Mẹ đón thật uy nghi
HĐ 26/7/2018
Al 14/6/năm mâu tuất

-------------------

THÁNH THẤT QUÊ TÔI

------------------

Thánh thất quê tôi có một lầu
Trên thờ dưới họp mẫu từ đâu???
Đông Tây lang chẳng SƠN* không hiện

Bí pháp đã sai..có nhiệm mầu

Chẳng biết ai bày thêm mẫu mới
Bốn, năm *mới có việc xây lầu
Ngày xưa chỉ có ba là hết
Mai mốt Giáo Tông sẽ nhức đầu
HĐ.25/7/2018
Al 13/6/năm mậu tuất

SƠN là chữ sơn
Bốn, năm là mẫu bốn hoăc mẫu năm

-----------------

NGẬM MÁU PHUN NGƯỜI

---------------

Ngậm máu phun ai bẩn miệng mình
Người tu sợ nghiệp mới làm thinh
Dục,ai,ố ,nộ dìm cho chết

Ái ,lạc ,hỉ nuôi hết sức mình

Lắm kẻ lên phây hình ảnh xấu
Để bêu cái tệ bạn bè mình
Là người có chức phàm phu vướng
Cứ sống theo ma hết nghĩa tình
HĐ 23/7/2018
Al 11/6/năm mâu tuất

----------------------

TIỂU NHÂN

Làm thơ vu khống phải ra tòa
Vì cố hại người để lợi ta
Lắm kẻ tiểu nhơn chưa xứng bút

Nhiều trang quân tử đẹp thi ca
Cả đời lẩn quẩn gieo vần nhảm
Một kiếp si tình gẩm xót xa
Nhìn lại Đạo mình ôi chẳng thiếu
Không lo công quả cũng y Đà
HĐ 19/7/2018
Al 7/6/năm mậu tuất

---------------

UỔNG CÔNG TRÌNH

Nực cười cho thế thái nhân tình
Lắm chuyện Đạo đời cũng giống in
Khách chợ bon chen đời mãi khổ

Đường tu không tiến uổng công trình
Thầy thương trẻ dại còn phàm tục
Mẹ giận con thơ lắm tội tình
Phẩm tước đã cao chưa hiểu Đạo
Bao giờ chức sắc sống cao minh
HĐ17/7/2018
Al 5/6/năm mâu tuất

--------------

ĐÁ BANH

Đá banh tập luyện rất cần chuyên
Lạc thú thế trần phải cử kiêng
Chủ đích tranh giành danh kỷ lục

Đời bao nhiêu đó lắm người ghiền

Ghiền tu cúng bái cứ lai rai
Công quả mấy ai cố miệt mài
Sánh lại ta thua đời lắm đó
Tu hành thế tục vẫn còn say

Say trần giải thoát chẳng buồn lo
Lẩn quẩn loanh quanh trể chuyến đò
Thương xót Chí Tôn khai Đại Đạo
Liệu Thầy cứu vớt được bao trò ??

Trò ngoan tuân lịnh Đấng Cha trời
Ngỗ nghịch la cà lũ quỉ chơi
Say đắm lợi danh vui thế tục 
Cuối đời địa ngục hổ lang mời
HĐ 16/7/2018(st)
Al 4/6/năm mậu tuất

-------------------

CHỨC SẮC LÀ CÁN BỘ

Chức sắc chính là người cán bộ
Cha trời phong tuyển để tuyên truyền
Truyền hay sẽ được cao ngôi vị

Truyền lệch bị đày đến vạn niên

Biết sợ quyết tâm lo cải sửa
Cho tròn đức hạnh của Thiên phong
Tứ thời chuông mõ phàm phu chết
Ánh Đạo bùng lên rực rỡ hồng
HĐ 15/7/2018
Al 3/6/năm mậu tuất

-------------------

LÀM THƠ

Làm thơ không phải viết ương ương
Chẳng có tiêu đề thật đáng thương
Sáng tác sao nên người hữu dụng

Ráp từ cho đúng điệu cao cường
Tôn vinh Đại Đạo làm tôn chỉ
Phát triển kỳ ba ấy chủ trương
Cầm bút để đời sau ngưỡng mộ
Dâng lên Phật Mẫu chọn phi thường
HĐ 14/7/2018
Al 2/6/năm mậu tuất





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả