CÙNG TRĂNG TẢN BỘ
Trăng non chưa được tròn vành
Hai mình tản bộ long lanh nụ cười
Đố anh sao trăng chẳng tươi?
Bởi vì trăng chỉ tuổi mười đó em!!!
Đêm về thư giản bên nhau
Vang quanh tản bộ mái đầu có đôi
Có con dế gọi tìm mồi
Có em bên cạnh anh thôi quên già
Nhìn trăng lòng bỗng ngẩn ngơ
Nhớ thời giáo núi đợi chờ vì ai
Thương anh vùng biển đêm dài
Dời núi về biển tương lai chúng mình…
Đêm nay trăng vẫn lung linh
Moi vùng ký ức chúng mình ghẹo nhau
Ánh trăng xuyên qua mái đầu
Cùng nhau tản bộ nói câu ân tình …
“Trăng Mùng 10 nên chưa đủ sáng
Em bên anh e thẹn thuở nào..”
San Jose Ngày 31 Tháng 8 Năm 2017
Hồ Duy Hạ