TƯƠNG PHÙNG
Chuyện Chúc Nữ chàng Ngưu thuở trước
Tháng bảy về Ô Thư
ớc xây cầu
Chàng Ngưu Nàng Chúc gặp nhau
Ngàn năm vẩn đợi trao nhau ý tình (MH)
Giống Ngưu Chúc đôi mình chờ đợi
Nối nhịp cầu bước tới bên nhau
Tháng bảy thêm nữa mùa sau
Đủ duyên tái ngộ đón chào binh mình (TBT )
Nay tháng bảy t
ụi mình gặp gỡ
Nhờ net chát hổ trợ tình ta
Tìm lại cái thuở ngọc ngà
Câu thơ đối đáp mà pha chuyện lòng (MH)
Trời tháng bảy vui không anh hỡi
Gió giao mùa phơi phới hồn thơ
Nắng vàng trải lối mộng mơ
Mưa thu thă'm mát đôi bờ nhớ mong (TBT)
M
ình ngăn cách non sông ngàn dặm
Ở trong tâm vẫn đậm nghĩa ân
Tuy chưa hội ngộ một lần
Mà nghe kết chặt tình thân kiếp này (MH)
Lời xướng họa vun đầy nhân ái
Để bây giờ nối lại vần thơ
M
ình ơi ! Em đợi, anh chờ
Tường Phùng Tháng B
ảy sợi tơ thắm hồng (TBT)
Phàm trần hai chữ Có và Không
Được mất , hơn thua ý tại lòng
Một thoáng bay vèo khi nhắm mắt
Có còn bên mình những gì Không ?
Diệu Tâm