Nhắn Người Phương Đó I



Nhắn người phương đó mấy lời thơ
Có ướp Thu vàng , chút ngẩn ngơ
Có lá trải đều trên lối nhỏ
Theo từng chân bước mộng vu vơ

Tình dẫu ngủ vùi bao tháng năm
Đêm nay ánh sáng đón trăng rằm
Hãy vui thức dậy hoà theo gió
Để thấy nụ cười sẽ ghé thăm

Lối mộng ngày xưa vắng bước chân
Vấn vương hoa lá đợi bâng khuâng
Trông hoài dáng nhỏ ngày xưa đó
Đã lạc nẻo đời , tha thiết xuân

Tình thơ một thuở mãi thầm thì
Chữ nghĩa ngu ngơ chả biết chi
Thu đến thêm lần ru kỷ niệm
Nhắn người phương đó chút vần si




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả