TÂM SỰ CÙNG EM (04)
Đông về nát cánh hoa tim
Em ơi thân chị nổi chìm phương xa
Dặm trường thân gái bôn ba
Chị thương duyên phận vỡ òa hồn thơ
Lắng nghe chị kể bây giờ
Chị và người ấy se tơ kết lòng
Hóa công định phận má hồng
Trái ngang đời chị giữa dòng gặp anh
Tưởng rằng mầm sẽ lên nhanh
Ngờ đâu lệ đắng chảy quanh môi mềm
Một thuyền hai lái chông chênh
Hồn đau tim buốt buồn tênh tháng ngày
Một đời chị trắng đôi tay
Mười năm nước mắt hết đầy lại vơi
Em thương ...chị tỏ đôi lời
Trăm năm tình có đổi dời được chăng
Mười năm giông bão đất bằng
Chị giờ còn chút bâng khuâng bao ngày
Lời tâm sự viết hôm nay
Là lời đau của vạn ngày hôm qua
Chị đi về phía trời xa
Từng đêm chị vẫn nhạt nhòa lệ rơi
Trăm năm dâu bể cuộc đời
Dẫu tim rỉ máu tên người vẫn chung
Em ơi ! Nghe chị thưa cùng
Nợ kia chưa dứt trùng phùng được sao
Chị giờ biết nói thế nào
Lối về quê cũ xiết bao mịt mờ
Tím trời tím cả hồn thơ
Mười năm ta đợi ta chờ người ơi
VŨ HOÀNG MAI
23/12/2015
