TÂM SỰ VỚI THU (05)
Sao sáng nay buồn thế hỡi thu
Bình mình đã nhỏ giọt mưa mù
Em thương cho kiếp người cô lẻ
Hay khóc duyên mình với gió ru
Đừng khóc đừng than nữa hỡi em
Mong sao trút cạn nỗi ưu phiền
Sau cơn mưa sáng trời u ám
Nắng sẽ tươi hồng rực rỡ thêm
Tôi gửi tặng em chiếc hôn nồng
Để Thu sưởi ấm lúc vào đông
Và đôi tim hồng đang trăn trở
Là của tôi - người em biết không
Tạm biệt mai này đi nhé Thu
Đừng khơi chuyện cũ với lời ru
Để tôi làm mới ...trang tâm sự
Mong mỏi dừng chân bước lãng du
VŨ HOÀNG MAI ( Ngoài trời đang mưa)
03/10/2016
