16 năm , giờ mới gặp lại anh . ..
XIN LẦN NỮA YÊU NHAU
Chiều nắng nhạt hanh vàng lên phố nhỏ
Lối đi về mượt sắc cỏ xanh non
Chú bướm nâu vờn hoa trắng xoay tròn
Im lặng bước nhìn quanh con đường cũ
Tình sâu đậm người trao mình chưa đủ
Không trách nhau thoáng ủ rũ tim buồn
Phố chiều nay trời nặng hạt mưa tuôn
Cuốn dòng xe vào trong muôn lối rẽ
Đàn thanh phong tiếng tơ lòng ngân nhẹ
Khúc sầu ca xót thương kẻ độc hành
Một tình yêu sao hạnh phúc mong manh
Dù muốn giữ nhưng cũng đành xin trả
Mưa vừa dứt đàn chim bay vội vã
Buông niềm riêng người xa lạ ra về
Ẩn tàng cây chim trở lại sơn khê
Tung đôi cánh rơi câu thề mệt mỏi
Duyên vỡ nát tưởng chừng như đau nhói
Một bóng hình theo về cõi hư vô
Chỉ mình ta vẫn ảo vọng mơ hồ
Rồi tự để ngày tháng xô tình tới
Bằng trắc buông làm hồn thơ phấp phới
Ðể ngôn từ mơ chờ đợi hững hờ
Hoa nắng rơi trên chút mộng vu vơ
Khoảng không phận của tình yêu chưa lạnh
Con thuyền nào trên sông Tương rẽ nhánh ?
Ðưa cuộc đời thấy lại cảnh vấn vương
Trả nhịp tim vui rộn rã trên đường
Thên lần nữa đôi mình thương suốt đời ./.
Ngày 08, tháng 07, 2018
Hàn Ngọc Tuyết Băng

NỐI LẠI TÌNH XƯA
Lời tâm sự em dệt vần thơ nhớ
Năm canh dài trăn trở khó mà quên
Bao nỗi buồn len lén mãi không tên
Như thuyền nhỏ mình ên nơi biển cả
Có những lúc tâm hồn em gục ngã
Giữa dòng đời gian trá Lợi và Danh
Anh hiểu em câu nói rất chân thành
Nên khó tìm . mong manh chuyện tình cảm
Ngày xưa lúc yêu em mà chẳng dám
Anh gắng tìm mười tám năm tiếp sau
Tưởng rằng tim anh mệt mỏi nát nhàu
Nhờ Facebook cùng nhau tình nối lại
Em và Tôi qua rồi thời tuổi dại
Theo thời gian đâu ngại phải không em ????
Julỵ 09.2018
Minh Hiển
Phàm trần hai chữ Có và Không
Được mất , hơn thua ý tại lòng
Một thoáng bay vèo khi nhắm mắt
Có còn bên mình những gì Không ?
Diệu Tâm