Em cũng có nỗi buồn như anh

.
Em cũng có những nỗi buồn như anh
Dần xâm chiếm vào tâm hồn bé nhỏ 
Đêm thao thức, trầm mình trong tiếng nhớ 
Nghe lá thu rơi, cứ ngỡ bước chân ai
*
Lòng hỏi lòng còn gặp lại ngày mai(?) 
Hay hai lối xa rồi là khuất dấu
Chả trách hờn sao vẫn nghe đau đáu
theo từng nhịp thở...tim rỉ máu xót xa
*
Giữa cuộc đời đầy bão tố phong ba
Tìm nơi đâu (bờ vai che chắn hộ)
Tìm nơi đâu một (tình yêu nở rộ)
Hay như lá thu, tàn tạ giữa mùa sang
*
Còn nữa không (ánh mắt gợi bâng khuâng)
Nụ cười tình xin làm câu hẹn ước 
Để cho mình biết đợi chờ, khao khát 
Dấu ân tình mộng khép chặt đời nhau
*
Và còn không (những giây phút ngọt ngào) 
Mắt môi trao bao lời sao nói hết 
Xin thời gian đừng làm phai nhạt nét 
Cho tình chúng mình
... trọn ven... dẫu mong manh!
*
Em cũng có... nỗi buồn như anh! 

.
Phương Vy - 10022018




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả